ĐỨC MẸ MARIA LUÔN GÌN GIỮ BẢO BỌC CHỞ CHE CON CÁI MẸ

**
Thật phải thế khi Mẹ Maria hằng luôn bảo bọc chở che con cái mẹ dưới trần; khi ai đến cùng mẹ bất kỳ là người lương giáo hay Công Giáo cũng đều công nhận ngôi vị của Mẹ trong lòng chúng con rất là quan trọng cùng hiểu được tình Mẹ thì bao dung. Con cái dưới trần khi biết phạm lỗi nặng thì phải tìm đến mẹ mà thú tội, mà van xin mẹ che chở cho mình tránh khỏi những lằn roi khủng khiếp giáng đòn xuống từ người cha nghiêm nghị.
 
**
Mẹ Maria được tất cả mọi người trên thế gian chiêm ngắm và vô cùng hãnh và cảm tạ Thiên Chúa xiết bao đã ban Mẹ có mặt dưới trần gian này để chúng con luôn chạy đến mẹ. Dâng lên Mẹ lời than thở, nỉ non và những đắng đót gian nan trong cuộc đời. Những áp lực từng ngày trong gia đình. Nhưng công việc mà xưa kia chưa từng phải đụng tay vào làm và mất hết tất cả những gì thuộc về mình; nay không còn là của riêng mình nữa.
 
**
Ôi Mẹ Maria Mẹ đẹp tuyệt trần, thánh thiện cùng mọi nhân đức mà cả Trời và Đất cùng cúi mình tôn kính với nhân đức của Mẹ tỏa lan ở tất cả nơi đâu có Mẹ hiện diện. Và Thiên Chúa cho phép chúng con chạy đến cùng Mẹ là những phạm nhân với các tội giết người cách trung gian, cách trực tiếp và cách làm lây lan cho nhiều người bị lây bệnh mà chết theo cùng, v.v…
 
**
Ôi lạy Mẹ Maria, Mẹ Chúa!. Thiên Chúa Cha thương yêu Mẹ từ thuở muôn đời. Người đã tác tạo ra Mẹ cách rất đặc biệt do chính bàn tay vô cùng Quyền Năng của Chúa mà không một tạo vật nào trên vũ trụ dám thắc mắc, nghi ngờ và thách thức Quyền Năng của Người. Ấy thế mà cũng có người dám ngờ vực khi chương trình Cứu Độ nhân loại của Thiên Chúa phải được thực thi trên trần gian này thì khó khăn chi Người tác tạo cho Chúa Con một người Mẹ tuyệt hảo thật Xứng Đáng; để Cưu Mang trong cung lòng Mẹ một Chúa Con Giêsu.
 
**
Nhờ Mẹ Maria mà hết thảy con cái Mẹ trên trần gian không ai là không hiểu tình yêu trọn vẹn của Mẹ dành cho hết thảy con cái Mẹ rất thắm thiết, quan tâm và rất mặn nồng. Chúng con cũng không quên cảm tạ Thiên Chúa vì Người ban cho chúng con một người mẹ trần gian cũng yêu con cái mình và có thể hy sinh cả mạng sống để các con được sống. Quả thiên chức làm “mẹ” thì cao cả, linh thiêng mà Thiên Chúa dành sẵn, cấy sẵn trong tất cả người phụ nữ Chúa đã tác tạo.
 
**
Mẹ Maria đã, đang và sẽ luôn là người ra tay cứu giúp con cái Mẹ tránh xa được tội lỗi và đam mê thú trần gian; giúp con cái can đảm, kiên nhẫn chịu đựng để vượt qua được sự yếu hèn, thú tính và ngông cuồng do thể xác hèn hạ không đủ sức kiềm hãm khi bị chúng quỷ dụ dỗ, giăng mắc và bủa vây. Vả Mẹ không muốn con cái của Mẹ bị mất Linh hồn đời đời nơi Hỏa Ngục. Mẹ là tấm gương thiết thực nhất để chúng con học bắt chước theo nhất là giới phụ nữ chúng con.
 
**
Cuộc đời của Mẹ Maria cũng lắm khổ đau và đầy nước mắt nên Mẹ mới có thêm danh hiệu là Mẹ Sầu Bi. Nhưng Mẹ luôn cố gắng sống trong Ơn Nghĩa Chúa. Mẹ thì luôn thiện hảo, luôn bác ái và luôn yêu thương. Mẹ hiền lành, chấp nhận mọi khổ đau cùng đóng góp tích cực trong Chương Trình Cứu Độ nhân loại của Thiên Chúa.
 
**
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đầy ơn phúc! Chúng con trên khắp cùng địa cầu luôn tạc dạ ghi ơn Mẹ vì Mẹ luôn có cách để bảo bọc, bảo vệ và che chở chúng con và mãi mãi muốn cho chúng con luôn sống được bình an trong sự quan tâm và hỗ trợ của Mẹ. Để sau cuộc đời này hết thảy chúng con cùng theo Mẹ Về Trời, Nơi mà Thiên Chúa đã Dọn Sẵn Chỗ cho tất cả con cái của Người; qua Tình Mẫu Tử rất thiêng liêng, luôn gắn bó với con cái của Mẹ. Không cách nào liên kết hay hơn cho bằng là Chuỗi Kinh Mân Côi của Mẹ trao ban là giao ước để được Nước Trời, nếu chúng con trung thành với Kinh Mân Côi là chìa khóa giúp hết thảy con Mẹ hiểu rõ ràng và mạch lạc hơn.
 
**
Lạy Mẹ Maria hiền mẫu của chúng con! Đã gọi là trần gian thì không một ai có thể thoát qua tứ cửa là Sinh, Bệnh, Lão, Tử …. Nhưng có Mẹ trong cuộc đời với gương sống thánh thiện, đạo đức của Mẹ cộng với Chuỗi Mân Côi Mẹ cho – sẽ là sức mạnh vô cùng giúp chúng con vượt qua mọi cám dỗ của trần gian này. Xin Mẹ luôn cầu bầu cùng Chúa để Người chậm giận mà cho chúng con có cơ hội, có thời giờ để ăn năn và chừa tội trước cái ngày không ngờ ấy ập đến. Amen.
 
**
 
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
17 tháng 9, 2020
Chia sẻ Bài này:

Related posts